Góc Chê Thậm Tệ

(GÓC CHÊ THẬM TỆ)
Lẩu Nướng không khói Sài Gòn 258 Thượng Đình.
nghe cái tên và nhìn cái hình có view đẹp kia là mình mê rồi. nhưng ngoài đẹp bao nhiêu thì trong tệ bấy nhiêu.chả là 18/9 vừa qua 2 mưa gió 2 chị e dẫn nhau đi ăn nướng lúc đi qua đây thấy đẹp vô luôn làm set nướng 130k, ngồi đợi mãi bếp k cháy hỏi nhân viên thì bảo đợi em thay than(trong khi vừa mới bắt đầu dọn bàn để ăn) đợi 1 hồi thì thấy mang lên. đồ ăn thì bỏ chung hết vào 1 đĩa hỗn độn, dã dông thì chưa hết còn đóng đá nguyên con bạch tuột và thịt cá nhìn đã thấy mất cảm tình. đến lúc dc ăn thì ôi trời ôi ngồi trên tầng 3 cái phòng nó khói như hun chuột, vào trước ngta bao lâu ngta ăn lẩu sắp xong mà 2 chị em mình ngồi khói chỉ muốn khóc,bảo nhân viên sử lý thì gọi không thèm thưa( chắc vì đông khách) nhưng mà vẫn khói phòng điều hòa phải mở tung cửa cho đỡ ngột ngạt. ăn dc 15p mà không thể chịu nổi và ngại vì mấy bàn xung quanh cũng tỏ ra khó chịu vì khói nên quyết định bọn mình chuyển sang lẩu- nướng 165k .ngt dọn bàn nướng chuyển sang lẩu mà đợi 20p với xong, lúc 1 lại bố thí cho 1 ít. đầu tiên là rau, xong bếp xong thịt và đợi mãi với thấy nước lẩu. quy trình mất 20p mình phải đứng đậy gọi chủ quán với dc ăn. quá chán luôn,ngta ăn hết lâu rồi mà mình cứ ngồi im đợi nhân viên thì cứ đợi e tẹo mà đợi tẹo mãi không thấy đâu. e cạch luôn các bác ạ xem tiếp
[ GÓC CHÊ THẬM TỆ ] - Nướng Yến Hoa ở Pháo Đài Láng
Địa chỉ e ko biết rõ là số bao nhiêu pháo đài láng. E chỉ chụp đc bức ảnh có tên quán thôi.
E phải nói là từ khi đi ăn uống đến bây giờ đây là lần đầu tiên e ăn thấy chán thậm tệ đến như vậy
Lúc đầu cũng vì ny e đang đói và 2 đứa muốn ăn nướng nên khi vừa đi làm về gặp được nên đã vào ( thành thật cũng vì 2đứa thấy đồ khá rẻ )
E cũng lường trước được việc " tiền nào thì của đó " nhưng đến mức thậm tệ từ chủ quán đến nhân viên, đồ ăn, nước chấm. Thật sự thì rẻ cũng là mình bỏ tiền ra, ít nhất cũng phải có gì đó vừa ý chút. Chứ như thế này thì chả khác nào đuổi khách đi. Nhân viên ko hé 1nụ cười, mặt lạnh như tiền. Chủ thì cứ ngồi nhìn chằm chằm khách khi khách bị bắn dầu lên người, lên mặt và chân tay. Đồ chấm quá tệ, mình ko hiểu là sốt me hay là nước me nữa?? Thật sự bọn e đã cố tình nói to để nhân viên ra rồi nhưng kiểu gải điếc ko biết gì ý ạ. Mãi đến lúc bọn e gọi 3-4 câu mới ra thay khay. Nhưng thực ra cũng chả phải do khay ẩm ướt hay gì mà là đồ để đông lạnh quá lâu nên có nước gây bắn ( mọi người có thể tưởng tượng như rán cá bị bắn dầu lên mặt ý ạ) ny e còn bị bắn gần trúng mắt, may mà ko sao Bọn e ăn được 3miếng xong đành đứng dậy thanh toán vì ko thể chịu nổi. E nghĩ thà mất tiền còn hơn cố chịu đựng. Vì dầu bắn lên mặt mũi rồi mắt thì quá nguy hiểm, chả ai ngta chịu trách nhiệm cả. Sau khi thanh toán bọn e có bảo gói đồ để bọn e mang về nhưng nhân viên lẫn chủ quán làm lơ, nên thôi coi như bọn e mất tiền ngu
Nói chung là e khuyên mng 3điều:
1. Ko nên ham rẻ mà chuốc họa vào thân
2. Nếu ai bán hàng thì xin hãy có tâm hơn, vì làm như quán này e thấy thất đức kinh khủng, đưa tiền vẫn nhận bt mà đồ gần như còn nguyên
3. Cũng nên 1lần thử khám phá như e để lỡ có ngunguoi thì còn có bài học để rút kinh nghiệm, nghìn bài viết ntn ko bằng 1lần trải nghiệm đâu ạ
Cảm ơn mng đã đọc ạ xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
Hôm nay em xin phép cả hội review về pizza home
Trước em có ăn pizza đế nhồi ở pizza home, nó chán nó dở nhưng hà quỷ sai ma khiến thế nào hnay em gọi thử 1 pizza hawai và 1 pizza hải sản ở pizza hôm ăn thử và nó vẫn thế, vẫn dở như lần trc
- nhìn chung: ít phô mai, ít dứa, và không hiểu sao đế có thể tách làm 2, cảm giác nhân viên không hề cắt bánh mà chỉ cạo viền làm màu xong để khách về nhà lấy dao tự cắt . OK FINE
- ăn: NGẤY VÀ NGÁN VÔ CÙNG, k có vị pizza đâu, chỉ cảm thấy vị phô mai và bột bánh, hết. Ăn xong 1 miếng vớ vội chai nước uống vì nghẹn vô cùng.
Thiệt hại: 170k/2 bánh bonus gọi tổng đài báo 190k nhân viên giao báo 170k gọi lên tổng đài thì bảo tổng báo nhầm
Chốt: kbh gọi lại
P/s: em chỉ dám review pizza hawai vì trc em có ăn thử pizza hawai ở pizza express cũng tầm giá tiền mà k bị thế này, ăn rất ổn, hôm đấy em k chụp được ảnh nên là em k so sánh sâu về 2 quán còn pizza hải sản thì cũng ngấy và khô và đế cũng tách làm 2 cơ mà vì lần trc em gọi ở pizza express hawai vs bò nên k dám làm bài so sánh giữa 2 bên
Em cảm ơn đã đọc bài ạ xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
Hôm nay mát trời, à trời mưa, mk vs bạn lười đi xa nên đi ăn lẩu ngay ngõ 157 Chùa Láng, quán là Hương Linh, hic gọi 1 nồi lẩu như này ạ. Có đúng 1 đĩa này + 1 ít rau mà giá e k tin dc, hơn nhà hàng :
300k ạ duy nhất 1 đĩa này + mấy cậng rau muống
Thịt thì cũng ngon.Tôm với mực thì ăn bở như kiểu để đông lạnh lâu ngày rồi, ăn xog nồi lẩu 300k như chưa ăn gì.
Phục vụ thì bưng đĩa hải sản với rau ra bụp phát quay ngoắt đi
Nói chug là vs giá này lần sau dù lười cũng đi xa ăn ngon còn hơn xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
Hôm nay mình ăn bún thái hải sản ở 129B Nguyễn Ngọc Vũ (có cơ sở khác ở 24 Ngũ Xã và gì ấy quên rồi) Bạn mình vừa ăn đc vài miếng thì lôi trong bát ra được 1 CON GIÁN NHỎ. Bảo nhẹ nhàng với nhân viên đổi cho bát khác thì nhân viên giải thích thế này:" Đây là bọ trong me nấu nước dùng thì không thể tránh khỏi đc" Bảo bọn mình ăn tiếp đi không có vấn đề gì đâu. Mình bảo đây là gián chứ bọ gì anh? Nhân viên bơ luôn, nhất quyết k chịu đổi bát khác. Ok fine! Đứng dậy đi về luôn Đây là ảnh mình ăn lần đầu. Lần 2 gặp gián và cũng là lần cuối. Mình bực nên đi luôn quên k chụp ảnh lại làm bằng chứng xem tiếp

GÓC CHÊ THẬM TỆ!!!!!!!!!!
Buffet lẩu ON-YASAI Royal City cực kỳ cực kỳ chán.
Thứ 1: Nước lẩu mình gọi 2 loại khác nhau thì cả 2 đều k ra gì. Chế thêm đủ thứ cũng k thể cứu vãn nổi.
Thứ 2: Đồ ăn k tươi, k ngon từ đồ nhúng, đồ khai vị đồ tráng miệng đều k đc 1 món nào. Đồ nhúng cũng chẳng đa dạng gì, hải sản vừa bé vừa k tươi.
Thứ 3: Hôm nay mình có săn deal nên đc giảm giá hơn 100k 1 suất. Suy ra ngày thường thì bữa này gần 700k 2 người mà k biết gắp gì.
Thương cái bụng ghê gớm. xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ ]
NƯỚNG A PHỦ 197 CHÙA LÁNG
Đồ ăn cũng bình thường, nhưng thái độ của nv thì không chấp nhận được.
Hôm nay mình và hội bạn đến đây ăn vì thấy review trên fb cũng khá bắt mắt.
Hội mình đến và đc sắp ngồi trên tầng 2
Vừa vào chỗ ngồi đã thấy thái độ nc hời hợt không vui vẻ, bọn mình muốn ngồi chỗ có view đẹp thì bạn ý nói không, cũng ko giải thích là sao ko dc ngồi đó, bọn mình hỏi có ng đặt à thì bạn ấy nói vâng, nhưng từ lúc ăn tới lúc bọn mình về là từ 19-21h ko một đoàn khách nào ngồi vào chỗ view đẹp đó, ít ra bạn ấy cũn nên giải thích rằng nhà hàng quy định đi bao nhiêu người thì ngồi bàn này bàn kia chứ, hỏi "có dc ngồi bàn kia ko ạ" thì bạn ấy trả lời "KHÔNG"???????
Đến lúc lên đồ và ăn thì không biết hội mình có đụng chạm gì đến bạn ấy không mà bạn ấy to vẻ ra mặt luôn (bạn nữ áo đen) ,phục vụ thì trống không không tôn trọng khách, hội mình có nói với nhau về thái độ của bạn ấy thì lại to thái độ bĩu môi sau lưng hội mình.
Mấy lần thay than hay lên đồ đề mặt thì nặng y như cái thớt ấy.
Nói xấu sau lưng khách,mà bạn mình ngồi đối diện nhìn thẳng mặt mà vẫn nói đc kiểu cố tình cho khách nghe thấy
Lúc chúng mình ăn xong nướng đổi qua lẩu,hội mình đã có ý dọn bát đũa vào một bên để các bạn ấy dọn và thay bát mới, nhưng bạn ấy đi qua, xong đi lại và CỐ TÌNH KHÔNG DỌN ĐI VÀ KHÔNG THAY BÁT ĐŨA MỚI CHO HỘI MÌNH, DÙ LÀ ĐƯA BÁT ĐŨA ĐỂ HỘI MÌNH TỰ CHIA CHO NHAU CŨNG KHÔNG!!!
Hội mình đã cho là do khách đông nên không để ý dọn NHƯNG KHÔNG 15P trôi qua bạn ấy đi lại bao nhiêu vòng, bọn mình vẫn chờ thêm mà vẫn ko thấy bạn ấy "ghé qua",có tg ngồi ghế chơi nhưng vẫn không dọn cho chúng mình, đến khi một anh bê lẩu xuống và nhắc bạn áo hồng dọn bàn thì bạn ấy vâng dạ, nhưng sau khi đặt xong lẩu bạn ấy về một góc bàn chơi điện thoại tiếp và không dọn bàn, hội mình cũng cạn lời không buồn ăn lẩu và thanh toán luôn, khi xuống chúng mình có nhắc nhở vs quản lí thì quản lí bênh nv,chúng t mình cũng đi làm, cũng làm phục vụ như các bạn ấy, kb là do nv sai hay khách sai nhưng đầu tiên vẫn phải xin lỗi khách trc,mình nói với quản lí thì bạn phục vụ có nói "em đã dặn các chị là đồ không dùng nữa các chị để ra ngoài cho e dọn" và mình bảo "chúng em đã để riêng ra và cố tình đợi xem các chị có dọn không mà các chị không dọn, em còn lưu ảnh trong máy đây" thì bạn ấy mới không nói gì và thái độ bực tức.
Chị ấy còn hỏi các e làm ở đâu, bọn mình nói chỗ làm thì chị ấy lại nói rằng chỗ đó là 1 chuỗi nhà hàng thì phải khác rồi ))
Bọn mình dù là sv thật, ít tuổi (98)nhưng khi đã đi ăn nghĩa là bọn mình có tiền chứ, ó đi xin đâu???? Bọn mình có đi làm thêm, đến khi phục vụ 1 đứa trẻ con bọn mình cũng tôn trọng xưng hô đúng mực, chứ ko tỏ thái độ dù các bạn hay em ý ít tuổi hơn. Bọn mình rất thoải mái chứ có khó khăn gì đâu mà các bạn á lại đối xử như thế???
Ý chị là nhà hàng chị chỉ làm dc như thế thôi ư???? Một câu xin lỗi khách cũng ko thấy đâu???
Nói chung là không bg quay lại. xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
Hôm nay mình có vào quán Brobingsu Bà Triệu và gọi 1 bingsu đậu xanh + 1 bingsu socola sz M. Quán khá vắng, bingsu ra ăn khá ngon. Tuy nhiên thái độ nhân viên tại đây ( 2 bạn nvien nữ) thật sự không chấp nhận được. Các bạn ý tỏ ra khinh khỉnh và rất coi thường khách hàng. Mình ngồi nch cx ko phải là quá to mà khi đang nch tự dưng các bạn bật nhạc to hẳn lên át cả tiếng khách. Tăng volume tận 2 lần lận. Đến khi mình bước ra khỏi quán cũng chả một lời chào hay cảm ơn. Mình vào bất cứ cửa hàng hay quán bingsu, trà sữa ,.. đều thấy câu cửa miệng nvien là chào hỏi và cảm ơn khách hàng dù có hay không sử dụng dịch vụ. Còn chưa kể đến thái độ khinh khỉnh coi thường khách ra mặt của bạn nhân viên. Thiết nghĩ đồ ăn khá ổn nhưng với thái độ như vậy thì mình sẽ cbh quay lại đây nữa. Dù sao làm cái nghề dịch vụ, yếu tố để khiến khách hàng quay lại không chỉ là chất lượng mà con là thái độ với khách hàng. xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
Hàng ốc Ken Hà Nội mới mở gần nhà tao và hôm qua quyết định gọi về ăn thử và đây là hộp sụn gà rang muối 80k các mày ạ!!!!!!! cảm giác như kiểu bị lừa. Đây là hộp t vừa mở ra chưa động đũa vào luôn nhé không lại tưởng tao ăn mẹ gần hết hộp mới chụp lại review bôi nhọ quán. Mà t cũng ko hiểu là sụn gà hay là cục mỡ gà rán mà ăn 2 miếng ngấy mẹ tận cổ chưa kể đây là sụn gà rang muối mà tao chả thấy tý muối nào chỉ thấy mỗi vị dầu ăn với mấy cục đường kiểu bị cháy quá lửa ăn vào đắng đắng xong n còn chảy ra cái nước nâu nâu kinh ko tả được nhai cảm giác như nhai mỡ gà om dầu ăn với nước hàng nói chung 80k đối với tao Ko phải là đắt nhưng bỏ ra 80k để ăn mấy miếng mỡ gà này thì tao thà gọi suất cơm gà ăn vừa no mà lại còn ngon nữa
Còn lại hôm qua t gọi cả ốc nữa tuy hơi ít nhưng nước dùng ổn, trứng cút sốt mẹ ăn cũng ok nhưng chắc chắn 1 điều là tao sẽ Ko bao giờ ăn lạiiiii xem tiếp
[ GÓC CHÊ THẬM TỆ ]
Cảnh báo mọi người có đi ăn ở Nguyễn trãi thì tránh xa quán Zo Nguyễn 454 nguyễn trãi ra nhé làm ăn rất bố láo bẩn thỉu. Trà đá tính 20k 1 ca mà đúng ko khác gì ca mỡ. Váng kinh khủng ko uống nổi kêu đổi vẫn y thế (mình quên ko chjp ảnh cốc trà đá). Đồ ăn thì đúng là chưa thấy quán nào dở như quán này vừa khô vừa cứng, đồ ăn thì đổ từ thùng bốc tay ai ăn thì tự đến lấy. Ko nhanh thì hết phần, thực sự rất mất vệ sinh. Được 3 4 lần thay đồ là hết ai chậm thì nhịn thế gọi là buffet ?? ??. Phục vụ thì quá chán chờ lâu vl, thái độ vớii khách. Xuống thanh toán thì ôi quảng cáo 1 đằng tính tiền 1 nẻo. Nói đi 4 tính 3 mà hóa đơn vẫn tính 4 ng như thường thêm VAT 10% tính ra còn hơn cả nhất nướng mà chất lượng thì đúng là 0 và 10. Mình hỏi lại giá thì đưa hóa đơn 1 cách khó chịu cho mình và xin thêm 2k vì ko có tiền trả lại. Vì cái thái độ nên mình ko đồng ý cho 2k đó nhất quyết yêu cầu thanh toán đủ cho mình. Chưa thấy quán nào làm ăn bố láo như quán này. Mọi người ko nên ham rẻ mà chuốc bực. Thân xem tiếp
[ GÓC CHÊ THẬM TỆ ]
Chào các mẹ.
Chả là hôm qua lần đầu đi ăn thử buffet Cua ở Miss Cua 51 Hàng Bồ vì có chị bạn kêu đi ăn rồi cũng ok lắm. Vậy mà không thể tin nổi. Bọn mình đến lúc 7h15 (bàn 4 người). Lượt đầu gọi 2 cua hấp, 2 rang me được 1 lúc thì mang ra 2 con hấp. Cua ọp ơi là ọp. Đợi nửa tiếng sau giục thì mang được thêm 2 con rang me. Mình thấy đợi lâu nên gọi luôn 4 con hấp khác luôn. 8h30 thêm 1 đứa bạn mình đến còn chưa có cua. Hỏi thì đợi mòn mỏi thêm nửa tiếng nữa mang thêm được 3 con hấp. Không nói đến ọp mà còn bị bẩn đen xì. Đợi cua lâu quá thì tụi mình đành gọi lẩu để ăn trong lúc chờ đợi. Lẩu mang ra thì mang mỗi nồi nước lẩu không. Lúc sau mang được 5 khay nhỏ. Một khay được 4 miếng thịt ba chỉ bò, 1 khay nữa được 4 miếng đậu phụ, 1 khay nữa đc 4 miếng râu mực, 1 khay được 2 con tôm, 1 khay được 4 lát thịt sườn sụn. Nói là lát thì nó mỏng như 1 tờ giấy đúng nghĩa đen. Bàn thì 5 người mấy đứa cứ ngồi nhìn nhau mà cười trêu nhau: chắc giờ này mới đi bắt cua, mua rau, abc... Xong phải tự đi lấy bát đũa muôi thìa. Trong khi quán tối qua được 5, 6 bàn. Nhân viên thì hơn chục người cứ đứng chơi đùa nhau mà không hiểu sao ko phục vụ. Gọi thêm đồ lẩu vì thấy ít quá thì bê ra đc 5 khay như trên nữa. Chắc bếp mặc định bàn 4 người. Không thể hiểu nổi.
Mang tiếng 436k/ người nhưng tính ra mỗi ng ăn không được nổi 2 con cua. Mấy món hấp, rán thì nguội ko thể nuốt nổi vì tanh. À có ăn đc mỗi ng 2 con hàu nướng phô mai. Lần đầu tiên trong đời đi ăn buffet về bị đói. Đã cáu xong ra ngoài thanh toán nhân viên còn hét với theo "nhà em hết khuyến mại rồi các chị ạ". Ơ thế hết khuyến mại thì phục vụ như vậy à? Đứa bạn mình thì về bị đi ngoài cả đêm qua. Khổ thân con bé. Nói chung là không bao giờ dám quay lại. xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI
Em cũng biết là 99k 1 suất nướng là giá rẻ cho sinh viên NHƯNG hết tháng cô hồn rồi vẫn thấy hãm sang cả tháng mới luôn này
- anh ơi chúng em lấy nước chấm ở đâu?
-hiện tại bên nhà hàng hết nước chấm anh chị thông cảm
- h chấm thịt nướng bằng gì anh nhỉ?
- dạ chị chấm tạm bằng tương ớt,
- thế anh có xì dầu hay j chấm được không?
OK FINE. mang lên cho chai xì dầu hahha còn đéo có j mà tự pha nước chấm luôn ạ.
Bò cuốn nnấm còn đông lạnh hihi
Em để ảnh ở đây thôi đã nói lên tất cả chất lượng từ đồ ăn đến cách phục vụ
xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
Hôm nay em có qua uống royaltea ở 26 Hồ Đền Lừ vì thấy mới khai trương
Thứ nhất: nhân viên chậm+ hơi ngơ có thể do mới ( tạm cho qua được)
Em phải đợi 30’ cho 2 cốc nước mặc dù quán không đông lắm.
Thứ 2: về CHẤT LƯỢNG
em mua hồng trà royal kem cheese x2 trân châu đen và trà earl grey kem cheese trân châu trắng.
- 2 cốc uống đều như lọc cho thêm đường cho có vị chứ không hề có vị trà như em vẫn hay uống
- trân châu thì nát + nhạt toẹt mà rất ít dù em đã gọi 2 lần trân châu. Bình thường em uống thì chân trân hơi có vị ngọt
- Khi nhận 2 cốc như ảnh em đã rất bất ngờ vì nó ít thật sự ( 2cốc ở bàn xanh) em không biết do đồng giá 35k nên chỉ được như vậy hay vốn dĩ đã ít thế rồi
Đánh giá 1/10. Không bao giờ quay lại!
Em đăng thêm 2 ảnh ở 2 royaltea khác để mn dễ so sánh ạ.
Lần đầu tiên em viết review nên hơi lủng củng ạ. Cảm ơn mn đã đọc xem tiếp
Buffet nướng
Nhà hàng đồ nướng Gangwon, số 57, ngõ 173 Thái Hà
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
người nhưng chất lượng quá tệ...
Sẽ k quay lại lần 2! xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
Trưa nay gọi cơm gà tẩm gia vị ở Chicken bbq Giảng Võ, đúng là chán vô cùng, ko hiểu nhà hàng nghĩ gì khi ship cho khách 1 suất cơm gà ko rau, ko canh như này, đã vậy giá trên web 1 đằng thu tiền thực tế 1 nẻo (quên ko chụp hoá đơn), hình ảnh trên web và hình ảnh thực tế đây các bác ạ xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
BÁNH TÔM HỒ TÂY
Xin lỗi các b nha mình quên mất không chụp ảnh lại bữa ăn ngày hôm nay nên mình lấy ảnh trên mạng minh hoạ cho các b nha hihi. Chả là hôm nay cả nhà mình có vào một nhà hàng bánh tôm Hồ Tây ở 1 Thanh Niên, Trúc Bạch, Quận Ba Đình. Mình chắc chắn đâyvlaf lần đầu cũng như là lần cuối mình ăn ở cái nhà hàng này. Mới bước vào quán có nhân viên chào đón rồi đưa mình vào bàn rất oke cộng thêm chỗ ngồi view đẹp nhìn thẳng ra hồ và gió mát nữa. Nhưng vấn đề chính là khi mà gia đình mình bắt đầu order món ăn vs nước uống. Nhân viên ra đặt bộp 2 quyển menu xuống bàn xong nói giọng hất hàm mặt tỏ rõ thái độ khinh khỉnh. Khi nhà mình có yêu cầu cho thêm 1c ghế thì quăng độp cái ghế xuống trước mặt khách?? Khách hàng là thượng đế đấy hả?? Mình mất tiền đi ăn chứ có đi ăn xin đâu?? Chưa hết đâu khi mà mình có hỏi xem ở đây món nào nhiều ng ăn vs ngon nhất thì nhân viên tỏ thái độ k hề tôn trọng khách, mồm nói nhưng mặt quay ngoắt đi chỗ khác. K tư vấn một cách tử tế. Người ta không biết thì người ta mới hỏi chứ, cả lúc mà nhân viên đem bát đũa ra thì đặt cứ uỳnh uỳnh như kiểu đáp vào mặt khách, mặt nặng mày nhẹ, nhăn nhó khó chịu với khách. Chưa hết thất vọng về khoản thái độ của nhân viên thì lại đến thất vọng về đồ ăn. Nhà mình có gọi 3 suất bánh tôm và theo mình nhớ không nhầm thì 70k/1 suất mà bánh tôm nhưng tìm mãi không thấy tôm đâu ) auto toàn đầu tôm với bột ) tiếp đến nhà mình gọi nộm tôm ôi giồi ôii món này là món kinh khủng nhất mình từng ăn, tôm thì kiểu đông lạnh để lâu ăn hôi kinh khủng k thể ngửi nổi. Tiếp đến là món chim quay, mình cắn 1 miếng là mỡ phọt ra tùm lum luôn, may vẫn cứu vớt lại được món cơm rang là tạm ổn. Mình thề là mình không bao giờ quay lại đây lần t2. Đồ ăn k ngon thì có thể bỏ qua nhưng thái độ phục vụ của nhân viên thì mình thực sự k thể chấp nhận được. Đi chơi mà gặp phải thể loại nhân viên như này thì chỉ thêm bực vào người. Cảm ơn các b vì đã dành thời gian đọc những bức xúc của mình. xem tiếp
[ Góc Chê Thậm Tệ ]
Trà sữa heytea 58 đào tấn
Chiều nay mình mua 1 cốc trà hoa quả bên này trên hoá đơn thanh toán có trân châu trắng thì không có đã thế trà còn bị đắng ôi nó thực sự chán ... cứ thế này chẳng quay lại lần nữa mặc dù ngay đầu ngõ nhưng mình sẽ chẳng bao giờ mua nữa và khuyên các bạn đừng bao giờ uống TRÀ Ô LONG CAM ĐÀO DÂU TÂY ... xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
Tocotoco số 8 Nguyễn Xiển nha mọi ng
Tối nay c mình vs mình có ghé địa chỉ này uống. Chuyện sẽ chẳng có j khi mình nghe có chuyện suýt cãi nhau vs khách của nv. Bạn khách bảo bên cửa hàng chắc nhầm trân châu trắng, nv cãi luôn toco nào chả thế, vốn dĩ nó nthe vs thái độ vô cùng khó chịu, mặt bạn ý nhìn thôi cx như muốn đấu tay đôi vs khách luôn ý... sợ thế. Mà bạn khách lúc phản ánh nghe bt mà k hiểu s nv đốp lại như kiểu coi thg khách @@. Vs mình thì thái độ nv rất qtrong, lồi lõm tnay là vứt r. Về đồ uống thì ở đây vẫn hơi ngọt. Bonus thêm ruồi bay trên đầu nha, mình bị mấy con ruồi bay xung quanh lận, k biết nglieu có dính ruồi hay k nữa... túm lại là k bh quay lại. Mình up ảnh này lên chống trôi bài thôi, ad duyệt giup nha xem tiếp
[ GÓC CHÊ THẬM TỆ ]
YO TEA, Royal City
Hôm nay cả nhà đi chơi ở đây. Trong thời gian chờ đợi 3 mẹ con đi mua sắm thì bố và a trai mình vào ngồi trước. Lúc sau 2 chị em ra có gọi trà sữa khoai môn kem cheese và trà olong vàng kem cheese. Như ảnh dưới đây, nếu k nhìn bill thì mình cũng k biết có phải đúng đồ của mình k nữa. Đây là lúc mới bê đồ ra, chỉ thấy có 1 tí cheese bán trên miệng cốc và uống cũng k thấy vị cheese. Đặc biệt cốc olong của mình còn có 1 ít thạch kiểu thạch dai dai hay cho vào sữa chua đánh đá ấy, chua chua, lạc vị . Trước đó a trai mình gọi 1 bát chè, mình ra thử 1 miếng thấy ngọt sắc, k ngon. Thấy thương cho cái mồm mình quá. Giá cũng k phải là rẻ.
Thề không bao giờ quay lại. xem tiếp
[ GÓC CHÊ THẬM TỆ]
Steak land - liền kề Nguyễn Văn Lộc, Mỗ Lao, Hà Đông
Quán này phục vụ cả bít tết, lẩu và cơm văn phòng.
Hôm nay 20/10 nên anh trai mình dẫn cả nhà ra ngoài ăn, vì nghĩ ngày lễ sẽ đông nên nhà mình đã đặt bàn từ chiều. 7h30 gđ mình tới quán, nhân viên chào đón lễ phép và dẫn gđ mình vào bàn. Lúc này mình có quan sát thì tầng 1 có tầm 10 bàn và còn trống tầm 4 bàn. Nhìn lên tầng 2 thì không sáng đèn. (Lúc sau nhân viên có nói với gđ khác là phía trên chưa có khách nên gđ ấy ngồi tầng 1 thì sẽ đỡ buồn).
Vì gđ mình có em bé nhỏ nên có hỏi quán chiéc ghế gỗ cho bé ngồi. Nhân viên mang ra cho gđ mình 1 chiếc ghế bị gãy thanh chống.
Lúc này gđ mình gọi menu chọn món. Vì tới quán lần đầu nên gđ mình có nói với nhân viên sẽ xem 1 lúc và gọi sau. Mình cũng đi ăn quán nha hàng nhiều nên theo mình thấy thì trong thời gian chọn món, nhân viên sẽ dọn đĩa dao các thứ và hỏi đồ uống. NHƯNG không, bạn nhân viên quay đi ngay mà không có bất kì động thái gì.
Sau khi xem menu xong thì gđ mình gọi nhân viên để chọn món. Nhân viên không hề có giấy bút để ghi. Khi gđ mình chọn món xong thì quay đi ngay, và gđ mình phải gọi lại để chọn đồ uống. Lúc này nhân viên cũng không hề bày dao đĩa ra.
Gđ mình gọi 1 set bít tết (theo menu thì gồm bít tết, cá hồi sốt chanh leo, salad, bánh mì, bate gan ngỗng, đĩa hoa quả). Và gọi thêm súp bí đỏ, 2 phàn bít tết ngoài nữa, 2 cốc nước chanh và 2 chai lavie.
Khi nhân viên mang set bít tết ra thì trên bàn vẫn chưa hề có đĩa dao. Gđ mình phải gọi nhân viên mang ra. Lúc này nhân viên mang súp ra và không hề có thìa. Tới khi mang ra thì thiếu và gđ mình phải gọi tới lần thứ 3 mới có đủ thìa cho mọi người. Một lúc sau mẹ mình có gọi nhân viên bảo cần thêm đĩa, nhân viên CHẠY vè bếp mang ra đặt xuống và bảo "cô chia mọi người giúp cháu". Thật sự lúc nàu mình khá bực về phong thái của nhân viên nhưng vẫn tạm chấp nhận được.
Nhận xét về phần ăn thì súp khá mặn. Và nó lỏng như cháo dinh dưỡng của cháu mình chứ không sệt sệt.( theo mình thấy súp thường cho bột năng để sệt, dẻo). Salad chỉ toàn xà lách, bắp cải thái sợi lèo tèo, cà chia bi vài miếng, có thêm 1 quả gì đấy vài miếng khá cứng.
Một lúc sau thì có thêm khách, nhân viên chạy toán loạn gọi nhau. Có 1 em nhân viên còn mang áo khoác, đội mũ, đeo túi xách để phục vụ. Lúc này đồ ăn của gđ mình vẫn còn thiếu 2 phần bít tết, đĩa hoa quả và đồ uống. Gđ mình gọi nhân viên lại thì tới lần thứ 2 mới có 2 chai nước suối và 2 cái ly BÁM ĐẦY BỤI. Gđ mình quyết định uống trong chai chứ không dùng ly. Lúc này đã khoảng 1 tiếng từ khi vào và với cách phục vụ như thế, gđ mình quyết định thanh toán.
Lúc thanh toán thì nhân viên tính sai cho gđ mình. Ok mình vẫn nhẹ nhành bảo các bạn trừ tiền cho mình. Và lúc này mình có nói set bít tết chưa có đĩa hoa quả, bạn trừ tiền luôn cho mình. Thì câu trả lời mình nhận được là theo set, hoá đơn đã in nên không trừ được và bù cho gđ mình 10 nghìn đồng. Lúc này mình bế cháu ra ngoài trước nên không biết và nghe anh trai mình kể lại. Thật sự nếu ở đấy thì mình sẽ không cho qua dễ dàng như thế. Dù biết ngày lễ có thể đông nên phục vụ có phần hạn chế nhưng quán không hề đông và gđ mình bỏ ra 1 số tiền và nhận được thái độ phục vụ rất tệ. Mặc dù lúc này có 1 chị lớn tuổi đứng ở bên, có vẻ là quản lý nhưng không có động tĩnh gì.
Lần đầu tiên và sẽ là lần cuối cùng mình tới quán. Và vì như thế nên mình không chụp được gì nhiều phần ăn của gđ mình. xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
Lên cơn vật nên em bắt ck đèo từ Thành Công lên Hàng Tre ăn bánh tráng, lâu lắm rồi ko ăn ở đây, và sau hôm nay thì say good bye luôn.
Em gọi 1 bánh tráng nướng, 1 bánh tráng trộn. Nướng ăn vẫn ok. Bánh tráng trộn gọi rõ ràng ko rau vì e ko ăn đc rau răm. Đợi phải đến 20ph thì 1 cô tầm 50t mang bát trộn “có rau” lên. Em nói là nãy cháu gọi ko rau cô đổi cho cháu. Thì cô í bảo có mấy cọng rau cũng ko ăn đc à? Em bảo là cháu ko ăn đc rau này, cô đổi bát khác cho cháu thì bà í cầm luôn cái bát ném bộp vào khay bên cạnh
Đến lúc đổi đc bát khác thì k thể nuốt nổi, chán kinh khủng! Ko biết là đang khó chịu vs em, hay bây h nó làm chán như thế. Lèo tèo vài miếng thịt, bánh toàn mùi như kiểu mùi rượu. Cảm thấy mất công lặn lội đi thì xa, ko ăn đc còn mang bực vào ng
P/s: ko phải e khó tính đâu ah, mà e đang bầu ko đc ăn rau răm. Chứ nếu bt e vẫn có thể vừa ăn vừa nhặt rau đc, lẫn tí k sao xem tiếp
[ GÓC CHÊ THẬM TỆ ] tối hôm qua gia đình mình gồm hơn 20 người có đi ăn lẻ nhà hàng đặc sản Tây Bắc 28 Vũ Phạm Hàm , quán view cũng đẹp , tuy ko quá đông nhưng có khách phù hợp với buổi gặp mặt của mấy gia đình như nhà mình. Đầu tiên là về thời gian , nhà mình chờ đông đủ phải mất 1 tiếng ; vì một số gia đình nhà xa và con nhỏ bị tắc đường . Thế mà khi lên đồ vẫn phải mất 15p ngồi ăn lạc chờ mãi ko thấy lên đồ . Rồi lại 15p nữa mới được món khoai lang kén và bò xào măng . Bàn ăn gồm những bàn vuông nhỏ ghép lại với nhau cập kênh nhìn rất ko chắc chắn . Sau khi ăn gần hết 2 món kia họ mang cho mình mỗi bàn nửa con gà nguyên con , được một lúc ko thấy gì ( gà rất nguội ) cứ để nửa con gà ở đấy thôi ạ . Anh quản lý lên bảo đem quay gà lại một chút cho nóng đi nv lại lấy lại gà lẻ các bàn đem đi quay và chặt . Được một lúc mang lên vẫn nguội y như thế . Mình hỏi thì bảo quay lại rồi nhưng chặt ra nên lại nguội ạ ( lý do rất hài hước ) . Phục vụ mình có một e sinh viên ( mình đoán the thôi vì trông trẻ ) năm lần 7 lượt m gọi e xin thêm bánh đa cuốn cá món cá nướng cuộn rau bún chấm nước mắm đó ạ e ko lấy cho mình . Một lúc sau có bạn nam khác đi vào . Em nhờ bạn nam luôn tâm lý m lúc đó đã ko hài lòng cho lắm . Y như rằng e sv vụng về này đi vấp vào dây nồi lẩu . Nồi lẩu bị kéo đến mép bàn suýt đổ vào người mình . Bát trên bàn cốc nước bát nước chấm đổ hết vào người mình và em gái . Thôi cũng may vì nếu đổ nồi lẩu vào người còn vô phúc hơn . Em ấy sợ quá chạy đi đâu mất luôn để bạn nam kia vào thay . Nguyên nhân cũng do nhà hàng làm ăn ko chuyên nghiệp . Để dây lòng thòng chắn ngang từ bàn ra ổ điện rất nguy hiểm . Nếu muốn cắm dây phải thiết kế o điện dưới gầm bàn ko thì dùng bếp cồn hoặc bếp gas chứ ko ai cắm đường dây như vậy . Chưa kể hết là khi m gọi lẩu họ để một búi nấm kim châm cắt sát chân để nguyên cả búi như vậy m đoán là ko được vệ sinh cho lắm nên yêu cầu đi rửa lại . Quản lý nhà hàng thì mặt đỏ phừng phừng vì say rượu 5-10 phút lại vào phòng mình nói linh tinh m. Còn nhiều lắm là nước chấm cá ko phù hợp ... nhưng nó liên quan đến khẩu vị nên m ko nói nhiều . Chỉ nói về cung cách phục vụ và thiết kế nhà hàng quá thiếu chuyên nghiệp gây khó chịu cho mọi ng và bữa ăn mất hẳn đi sự vui vẻ ban đâu xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
Chưa bao giờ thấy đi ăn mà bức xúc như hôm nay các bạn ạ! Ko biết có bạn nào bị giống mình chưa. Mặc dù nổi tiếng là quán ngon thật nhưng ko thể hiểu sao với cung cách phục vụ như này mà quán vẫn đông được.
- Về không gian: bước vào quán lúc 19h15 với khung cảnh tầng 1 nghi ngút khói bốc ra từ không gian vốn khá chật chội lại tận dụng tối đa khoảng không để kê bàn. Quán được ốp gỗ màu gạch trưng và treo tranh kín tường (nội dung tranh chả liên quan) nhìn hoa cả mắt.
- Về phục vụ: mình đứng ngơ ngác khoảng 5p với khoảng 6-7 nhân viên đi qua đi lại mà ko được 1 lời mời vào bàn mặc dù mình để ý vẫn còn chỗ trống. 7p sau có 1 em (ko biết con hay cháu chủ quán vì ko mặc đồng phục) hất hàm kèm theo cặp mắt hơn lưỡi dao Thái Lan: "chị đi mấy người?" Mình trả lời "2 người e ạ!". Em gái lại quay ra hất hàm nói với 1 cậu nhân viên " Ê 2 người, xếp bàn đi!" Ngồi chờ đúng 40p sau khi gọi 1 suất lẩu riêu 2 người với 2 lần hỏi nhân viên sao lâu thế, 1 lần đc trả lời "C chờ đi đang hết, phải nấu đã!" và 1 lần là" Chờ đi c!". Ô hay quá sau 40p ngập trong khói vì hệ thống hút mùi chắc hỏng từ 8 vạn năm trước chưa kịp sửa thì cuối cùng cũng lên đc 1 nồi nước dùng kèm sườn sụn cùng đĩa rau sống??? Mình bực quá sau 10p nữa chạy ra hỏi 1 bác (chắc mẹ chủ quán): "Bác ơi sao nước có rồi mà ko có thịt cua với gạch?" Bác ân cần ra tận bàn và buông thõng câu gắt như vị chua của nước: " Phải chờ chứ cháu, ăn những thứ kia trước đi!" Chưa hết, sau khi gọi thêm đĩa đậu rán, ngậm ngùi 2 chị e gặm nhấm mấy cục sụn cứng hơn răng bọc sứ được bao bọc bởi phần thịt ko thể bã hơn, 30p sau hỏi nv: " A ơi đậu phụ của e đâu?" A nhếch mép 23.5 độ: "Hết rồi mà chị!". Cả quá trình gần 2h đồng hồ chờ đợi và ăn duy chỉ mỗi hành động nhanh nhất (5p) là tính tiền. Mình phải nói thêm là nhân viên ở đấy rất đông nhưng đi lại như chạy giặc, trên tay lúc thì quả chanh, lúc thì đĩa ớt, khách gọi ko thèm nghe luôn.
- Về chất lượng đồ ăn: có thể mình kĩ tính quá chăng chứ mình không thấy ngon như quảng cáo: thứ nhất nước dùng hơi gắt, không thanh do dùng bỗng quá đà. Thứ 2 thịt bò không mềm, thái lại quá to. Thứ 3: sườn sụn thì quá cứng, phần thịt bao quanh lại bị bã. Rau sống ăn kèm thì ít, đậu phụ gọi nửa tiếng ko đc nên chưa đc kiểm chứng.
NGON MẤY CŨNG KHÔNG BAO H QUAY LẠI CÁC BẠN Ạ! xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
Quán bánh xèo - nem lụi Minh Huế 101A14 Nghĩa Tân.
Nghĩa Tân là thánh địa đồ ăn vặt, nhưng hãy trừ chỗ này ra
Phải nói là mình thất vọng khủng khiếp khi nhìn thấy đĩa bánh xèo này. Không biết mình đang ăn bánh xèo hay là ăn bánh cháy nữa các bạn ạ. Nhìn ảnh thì có thể thấy rõ luôn rồi đấy.
Mình đã gọi nhân viên hỏi sao lại cháy như vậy, và thật tuyệt vời, em nhân viên quay lại nhìn mình, nghe rồi quay đít đi thẳng, không nói lời nào? ?
Mình cầm đĩa mang ra chỗ làm đồ ăn và hỏi thì nhận được câu trả lời là màu nó thế, và 1001 cái còn lại ở đó cũng có màu tương tự.
Thôi lỡ gọi thì đành ăn. Cho vào miệng nó cứng như đá các bạn ạ, mùi thì khét . Nhân thì phải nói là một đống giá điểm xuyết vài hạt thịt và một hai bạn tôm nhỏ xinh tìm mãi mới thấy.
Giá 25k cho một đống cháy và nhận được lời giải thích của chủ quán là bánh này là bánh giòn mà em )
Tóm lại, không bao giờ vào một lần nữa và không hiểu tại sao quán còn bán được món bánh xèo "thơm ngon" này . xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
Hôm nay mình đi ăn ở quán nướng lụi chỗ 18- Nguyễn Văn Lộc -Hà Đông. Quán này ban ngày là chỗ rửa xe ô tô, đến tối mới là quán lẩu nướng. Quán này nhìn cũng sạch sẽ thoáng mát nhưng mà xin thề mị sẽ không bao giờ trở lại! Mị viết review cho các bạn đừng bao giờ sa chân vào chỗ này. Lý do là:
1/ Ở ngoài biển ghi rõ ràng buffet 99k với cả set 160k hay 169k gì đấy mà vào quán gọi đồ thì tính tiền theo giá trong menu. Mỗi món hầu như 39k. Mình gọi 7 đĩa đồ nướng, 2 bánh mì, 1 đĩa rau cuốn nướng, 1 âu nước. Đĩa thì lèo tèo mấy miếng, cực ít đồ, ít đến không muốn chụp. Lúc cuối ghét quá nên chụp cái này. Cuối cùng ăn chưa no mà 2 người hết mịe nó 315k.
2/ Đồ ăn nhạt nhẽo! Kiểu mua về thái vội ra để nướng chứ méo ướp gì cả vậy! Thịt dải còn hơi hôi hôi! Thịt bò cuộn nấm kim châm thì có miếng còn nguyên tảng mỡ. Nước chấm nhạt nhẽo. Bạn mình bảo nhân viên đổi nước chấm thì bạn ấy bảo "anh cứ phết mạnh vào chấm nhiều vào ạ!". Về sau bạn ấy pha lại cho thì nó cũng ko khá hơn tí nào! Bọn mình ăn gần xong thấy khát nước mới nhớ ra nhân viên chưa ra nước. Thề là bất mãn kinh khủng!!!
Mong ad duyệt bài để mọi ngưòi còn tránh chỗ này. xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
Hôm nay mình với ny mình có mua bánh tart ở queen bee bakery 21 lê đại hành ăn thử thì mình xin review ạ:
Điểm : bánh tart ăn ngon, rẻ 10k 1 cái, mềm, vỏ bánh không bị khô với hơi ngọt nhưng có thể bỏ qua.
Điểm : 2 đứa ăn xong bị ngộ độc đau bụng xong nôn thốc nôn tháo và h đang nằm bệt chả ăn được gì ))
Nói chung: kbh quay lại xem tiếp
GÓC CHÊ THẬM TỆ
Cơm gà Hằng Béo - 113 sân C4-C5 Thái Thịnh
Chả là hôm nay ngày đẹp trời, mấy chị em rủ nhau đặt cơm qua now vì muốn đổi gió. Chị em tớ đặt món cơm gà quay mật ong của tiệm Hằng béo- Thái Thịnh. Giá 58k , sales còn 35k
Ấn tượng đầu tiên là cơm nát , rau thịt để lung tung, hộp có sốt hộp k có. Thôi thì nhắm mắt cho qua , ăn tạm. Nhưng ai ngờ khi vừa tách miếng gà ra, chị em tớ hoảng hốt vì món gà lạnh ngắt như từ thời đồ đá, đỏ au như được nhuộm phẩm màu.
Dạ thưa các chị em bạn dì, nó còn sống! Sống nguyên ! Sống nhăn răng ạ ! Chỉ thiếu vài phút là cái đùi nó sống lại nhảy múa được luôn các mẹ ạ !
Em xin kính hội ạ xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
Hôm qua (15/9) mình có cùng em gái đi ăn ở Spaghettibox cơ ở cơ sở Lê Ngọc Hân. Các lần trước thì cũng k có vấn đề gì lớn lắm, mỗi tội đồ ăn phải chờ hơi lâu. Nhưng vì mình dễ tính nên ok hết ^^
Lúc đầu mình đã gọi 1 mì Bolognese, 1 mì Marinara, 1 salad khoai, 1 pepsi và 1 chanh bạc hà. Mình chờ khoảng 15’ thì cốc chanh bạc hà được mang lên, sau đó 15 phút nữa thì đĩa mì nguội ngắt (và k ngon - sau khi em mình thử) Bolognese được mang lên. Các bàn khác vào sau mình đã có đồ rồi, mình chờ thêm ít phút nữa vẫn k thấy các bạn nhân viên trả đồ thêm cho mình. Mình hỏi thì bạn nam nhân viên trả lời là: NHÀ EM HẾT SỐT KEM. Vậy là sau khoảng 40’ chờ thì bạn ý bảo mì của mình hết rồi, mặc kệ mình chờ lâu như thế mà k kèm theo lời xin lỗi nào. À mà pepsi và salad của mình đến khi em gái mình đã ăn hết mì của nó rồi mà vẫn chưa thấy đâu.
Vì không thể chờ thêm được nữa nên mình xuống thanh toán, sau khi complain một cách rất lịch sự và kìm chế nhất có thể thì bạn nhân viên lí nhí xin lỗi mình và đưa bill bảo mình thanh toán 58k. Trong khi quản lý ngồi gần đấy chỉ hỏi là khách đã được nhận những đồ gì mà k hề có động thái đứng dậy xin lỗi khách.
Vậy là mình ôm chiếc bụng đói về nhà. Đồ ăn có thể không ngon nhưng nếu thái độ nhân viên tốt một chút mình có thể bỏ qua tất, mình dễ dãi mà ^^
Trừ 100 điểm thanh lịch và hứa không bao giờ quay lại
Bonus ảnh mặt con bé hớn hở vì sắp ăn (nó vẫn chưa biết mình sắp ăn thứ gì) ahuhu xem tiếp
GÓC CHÊ THẬM TỆ
Bạn có tưởng tượng đây là 1 cái bánh mì GIÁ 30K của hãng bánh mì Lãn Ông không ??? Hôm nay mình đặt 5 cái bánh mì jambong thịt nguội phô mai trị giá 30k/chiếc, nhưng thực sự mình không thấy 1 chút phô mai nào ở đây! Chất lượng thì bánh mì rất dở, lèo tèo vài ba miếng jambong. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình mua bánh mì của bánh mì Lãn Ông! Mong mọi người không gặp phải trải nghiệm tệ hại như mình! xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
Đây là bài viết review đồ ăn đầu tiên của mình, vì chưa bao giờ mình cảm thấy bực đến thế nên phải viết lên đây để các bạn còn tránh
Tối nay mình có đi cùng bạn đến quán ăn vặt FUNNY MONKEY 490 Xã Đàn (được review khá rầm rộ trên mạng)
Có 4 loại mẹt ăn vặt, mình đi 2 người nên chọn mẹt size S (như hình bên trái). Mẹt size S có 4 món: khoai tây lắc, tteokbokki, há cáo và nem chua rán thì đều nguội tanh nguội ngắt
Mình đến lúc quán rất vắng, nhưng phải hỏi đến 2 lần (khoảng 15') thì đồ ăn mới ra. Chs vẫn nguội và cứng ngắc k ăn nổi làm chúng mình phải gọi chủ ra ăn để biết về chất lượng sản phẩm của quán.
Chè bơ thì ngọt quá, cũng không thanh mát như mình kì vọng.
Nói chung đi ăn về thấy quá phí tiền, sẽ không quay lại!!!
Updating: vừa comment vừa đau bụng quá các mẹ ạ

xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
Mình đến vào quán này ở Royal City tầm 7h tối thứ 7 vừa rồi. Thật sự là kinh khủng.
Mình biết đến quán qua Hotdeal và Pasgo. Nhìn ảnh và menu long lanh, nhưng thực tế thì ko phải vậy.
Ấn tượng đầu tiên là bát đĩa cốc đều bằng NHỰA và đũa tre CÔNG NGHIỆP. Mình xin kể rõ hôm đấy có những gì nhé.
Có 3 khu lấy thức ăn.
Khu 1: Bánh bao chiên, phồng tôm, khoai tây (ỉu kinh khủng), phở cuốn rau THIU, salad có mùi, cá viên chiên, 1 loại kimbap cuốn, gà quay, nộm sứa, chè đỗ đen tráng miệng, dưa hấu, củ đậu, ổi, thạch đỏ đỏ. (Không kem, bánh ngọt, caramen, bánh mỳ, dăm bông, ...) Tất cả chỉ có vậy.
Khu 2: CHáo, súp, mỳ xào, cơm rang, trứng cút, ốc, ngao, thịt bò hầm, rau cải xào.
Khu 3: Khu nướng, lẩu. Đồ nướng (1 đầu bếp mặc quần áo thường và 1 cái bếp nướng than con con như ở nhà), mấy con mực bé bé, cánh gà, hàu con con, nầm dê. Mọi người chen chúc xếp hàng đợi 1 ông này nướng. nhiều người ko đợi nổi bỏ đi.
Tiếp theo là khu lẩu với ít thịt, rau, ngao. Có 1 bà (cũng ko mặc quần áo đầu bếp) với 2 cái bếp ga du lịch. Ai thích thì gắp rau, ngao bỏ vào bát nhựa, đưa cho bà ấy đổ vào nồi nước lẩu đen đen (vì nhúng qua bao nhiêu thứ rồi). Và cũng lại xếp hàng, đợi.
Kết là chỗ bày mấy bắp ngô và bún thang. Cũng là bà đầu bếp kia chạy qua chạy lại làm.
Mình thấy mọi người vào đây và ra về rất nhanh, đồ ăn thừa mứa trên bàn. THức ăn rơi vãi đầy dưới đất. Không có gì để ăn và đồ ăn quá kinh khủng.
Giá thường là 300k (tối thứ 7), mình đặt qua Pasgo là 210k. Không biết những ng bỏ ra 300k vào quán này thì cảm thấy thế nào.
Nói chung, không bao giờ quay lại. Và cũng hi vọng không ai bị ăn quả lừa to giống như mình xem tiếp
mong ad duyệt bài.
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
tôi không biết mọi người trong nhóm đã đi ăn thử ở Kều Xay Sạch hay chưa . nhưng tôi thật sự rất thất vọng về cơ sở Kều Xay Sạch Ao Sen .hôm nay anh trai tôi thèm tok nên nhờ tôi mua. tôi thấy nhiều người review kều xay sạch khá tốt nên mua thử. không hiểu tại sao họ có thể làm 1 suất tok 40k còn không bằng 1 suất 25k. anh trai tôi nói rằng nó còn chưa chín. tok có vài cái , toàn bắp cải , được 2 trứng cút. nếu các bạn không tin , tôi sẽ để ảnh dưới cmt để chứng minh . cần thiết tôi sẽ chụp cả hình cái hộp để các bạn thấy nó nông như thế nào. 40k cho 1 suất tok còn không đáng đồng tiền. . sẽ không bao giờ quay lại đây 1 lần nào nữa xem tiếp
( Góc CHÊ THẬM TỆ)
Nam Vịt - 113 Ngọc Lâm ạ !!!!
Đi ăn xong về bức xúc không nuốt được phải lên viết review ngay cho hạ hỏa !!! Cái bát con kia là bát xương từ 1/2 con vịt mình gọi ăn lẩu: vâng, hẳn là những 1/2 CON VỊT ĐẤY Ạ !!! Nhà mình đi 2 người, cả nồi vịt được 8 miếng to như thế kia: 4 miếng có thịt giống cái miếng mình gắp đấy- to hẳn bằng 2 đốt ngón tay, còn 4 miếng như 2 cái cục trên bàn kia có nghĩa là KHÔNG DÍNH TÍ THỊT Ạ !!!!! Hẳn là đi ăn lẩu vịt mà thấy phí cả tiền, cái chỗ kia là thịt trong nồi 180k đấy ạ !!!! Mình hỏi chủ hàng thì bảo vaagn em cũng biết là vịt bé, mình bảo thế ơ được mấy lạng có to bằng con gà ác không thế, vì ăn con gà ác còn được miếng đẫy mồm đây cắn vào đâu cũng xương, thì chủ cười trừ xong vẫn tính đủ con mẹ nó 180 nghìn đồng đấy ạ !!!
Các bạn hay đi ăn vịt cho mình biết ý kiến với, hay là tại mùa này vịt bé bằng con chim sẻ mình không hay ăn nên không biết ? 113 NGỌC LÂM, LONG BIÊN NHÉ CÁC BẠN !!!!!!!! xem tiếp
[ GÓC CHÊ THẬM TỆ]
dc: bigc the garden
rv lúc nhà mình đến gọi buffet 4 ng tổng thiệt hại hết hơn 1tr7 nhưng thật sự rất thất vọng, không đáng tiền 1 chút nào.
* ướp thịt ngọt quá ngọt ăn gì cũng chỉ thấy ngọt đến nước chấm cũng ngọt nốt. thịt có vẻ nhiều loại nhưng ăn loại nào cũng giống loại nào
* đồ hết nv cũng không mang ra nên nhìn khung cảnh khá hoang tàn
* lúc mình đến chị nv nói 10h đóng cửa nhưng khoảng 9h hơn có 1 chị ra giục nhà mình lấy đồ để dọn quầy
* nhân viên phục vụ chậm (chắc cx tại do quán đông)
* lẩu bình thường, ba chỉ bò nhúng nhiều mỡ
* đặc biệt là lúc ăn xong mình còn bị đau bụng
điều mình ko hiểu là tại sao quán vẫn rất đông khách nói chung 1 đi ko trở lại
tại ăn chán quá mình chẳng buồn lôi máy ra chụp nên dc có cái ảnh này mẹ mình chụp lại thoii:((( xem tiếp
GÓC CHÊ THẬM TỆ
KUMO BBQ& hotpot
14 phố thịnh liệt ( 1141 giải phóng cũ)
Hnay m và bạn đi tìm chỗ ăn. Đi vào chỗ mà đông quá nên m tìm lại ảnh cap màn hình cũ. Quán này được 1 bạn trong hội review khen nức nở. Và đến đây thật sự 2 bọn mình phát sợ.
Vừa đến nhân viên kêu lên tầng 2. Mình đứng 1 lúc k thấy í ới gì nên xuống hỏi thì nhân viên kêu chủ đi vắng mà k biết thật hay đùa .
Khi chờ 15p trong can phong bẩn cực bẩn k ai nói gì thì m quyết định đi về thì bạn nhân viên trông xe kêu là đặt nồi rồi.
Ok đi lên. Vẫn ngồi căn phòng ấy. Bực vì bẩn quá thì m gọi nhân viên là m k ngồi đây . Xếp cho m chỗ khác. Bạn nhân viên cho lên tầng 3. Ok fine. Sạch hơn tầng 2 nhưng ghế ngồi m lấy giấy lau đen sì, muôi múc đồ k thèm rửa.
Đồ lấy lên thì được 1 đĩa này. Và kinh khủng khi ăn lẩu thịt bò vừa to vừa dày ai ăn lẩu mà vừa ăn vừa cầm kéo cắt chưa ))
Đồ ăn dã đông chưa sạch. Đồ ăn thiếu )) đọc menu rõ sang.
Nhân viên thì chắc 1 nv phục vụ 3 tầng. Chạy nên có 4 bàn ăn thôi mà vất vả , gọi mãi mới thấy mặt. xem tiếp